thơ 4 câu về thầy cô ngắn

messenger

Những bài bác thơ về thầy cô mang lại xúc cảm và chân thành và ý nghĩa thâm thúy. Những loại thơ ấy là những câu nói. tưởng niệm và hàm ân về sự việc truyền đạt trí thức và truyền hứng thú nhưng mà tất cả chúng ta đã nhận được kể từ bọn họ. Những bài bác thơ này hội tụ lại những kỷ niệm đẹp tuyệt vời nhất của tuổi hạc học tập trò và thể hiện nay lòng hàm ân và tôn trọng tất cả chúng ta giành riêng cho những người dân đang được dẫn dắt tất cả chúng ta vô cuộc sống thường ngày. Cùng Thiều Hoa lắng tai những câu thơ này qua quýt nội dung bài viết sau đây nhé!

Bạn đang xem: thơ 4 câu về thầy cô ngắn

Thơ về thầy cô

Bài thơ về thầy cô ý nghĩa

Bài thơ về thầy cô ý nghĩa

Bài thơ về thầy cô ý nghĩa

1. Nghe thầy gọi thơ

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Em nghe thầy gọi bao ngày 
Tiếng thơ đỏ ối nắng và nóng xanh rờn cây quê nhà 
Mái chèo nghe vọng sông xa 
Êm êm ả như giờ đồng hồ của bà năm xưa 
Nghe trăng thuở động tàu dừa 
Rào rào nghe fake trận mưa thân thích trời 
Thêm yêu thương giờ đồng hồ hát u cười 
Yêu thơ em thấy khu đất trời rất đẹp ra… 

2. Thầy và chuyến đò xưa

Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt

Lặng xuôi năm mon êm ả trôi
Con đò kể chuyện 1 thời rất rất xưa
Rằng người chống chèo đón đưa
Mặc cho tới lớp bụi phấn thân thích trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách rất lâu rồi bại không ít lãng quên
Rời xa vời bến nước quên tên
Giờ sông vắng ngắt lặng buồn tênh giờ đồng hồ cười

Giọt sương rơi đậm mặt mũi đời
Tóc thầy bạc Trắng thân thích trời chiều đông
Mắt thầy mỏi mòn xa vời trông
Cây trơ khấc đứng thân thích loại thời hạn...

3. Bụi phấn

Tác giả: Hoài Thương

Thầy con cái giờ đang được già nua rồi
Mắt lù mù, chân yếu ớt, domain authority bùi nhùi còn đâu
Phấn rơi bạc cả cái đầu
Đưa con cái qua quýt những tang hải cuộc đời
Mỗi Khi lớp bụi phấn rơi rơi
Thầy gieo búp phân tử những câu nói. yêu thương thương
Cho con cái vững vàng bước nẻo đường
Hành trang kiến thức và kỹ năng, tình thương của thầy
Biết bao vất vả, đắng cay
Gạo chi phí, cơm trắng áo, vòng xoay cuộc đời
Nhưng tâm thầy mãi sáng sủa ngời
Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!
Trọn đời con cái mãi tự động hào
Cúi đầu kính cẩn thương sao dáng vẻ thầy
Dẫu đời xuôi, ngược bại đây
Tim con cái ghi xung khắc câu nói. thầy Khi xưa
Khuya rồi thầy đang được ngủ chưa?
Ngàn nhành hoa thắm kính thưa dưng thầy
Cho con cái cuộc sống thường ngày hôm nay
Mừng ngày Nhà giáo ơn thầy chẳng quên!

4. Nghe thầy gọi thơ

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Em nghe thầy gọi bao ngày 
Tiếng thơ đỏ ối nắng và nóng xanh rờn cây quê nhà 
Mái chèo nghe vọng sông xa 
Êm êm ả như giờ đồng hồ của bà năm xưa 
Nghe trăng thuở động tàu dừa 
Rào rào nghe fake trận mưa thân thích trời 
Thêm yêu thương giờ đồng hồ hát u cười 
Yêu thơ em thấy khu đất trời rất đẹp ra… 

5. Tri ân người lái đò

Tác giả: Nguyễn Trung Dũng

Tri thức rất lâu rồi quay về phía trên,
Tình sâu sắc nặng trĩu của cô ấy thầy!
Người đem độ sáng soi đời trẻ em,
Lái chuyến đò chiều sang trọng bến đây?
Đò cho tới vinh quang đãng điểm khu đất kỳ lạ,
Cám ơn người đang được lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi vô dạ…
Người đã hỗ trợ con cái vượt lên trước đắng cay!

6. Người lái đò

Tác giả: Thảo Nguyên

Một đời người - một loại sông...
Mấy ai thực hiện kẻ đứng nhìn bờ bến,
"Muốn qua quýt sông nên lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người fake ... 

Tháng năm dầu dãi nắng và nóng mưa,
Con đò trí thức thầy fake nhiều người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu thương nài tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - cái đầu sương
Mãi theo gót tao từng muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đấy đây
Thầy fake tiếp những đò lênh láng qua quýt sông...

7. Ngày đầu năm ngôi nhà giáo

Tác giả: Đặng Ngọc Đào

Ngày phấn khởi nài chúc những Cô Thầy
Mạnh khỏe mạnh, bình an, giọng hát hay
Họp mặt mũi cùng với nhau phấn khởi tiệc nhỏ
Hoa tươi tỉnh, chúc tụng thiệt đong đầy
Bao ngày vất vã mặt mũi ngôi trường lớp
Dạy gạ đàn em hăng hái say
Đóng hùn cho tới đời tăng sắc thắm
Vinh danh sáng ngời, cảm ơn dày...

8. Chuyến đò tri thức

Tác giả: phẳng phiu Lăng Tím

Tôi về thăm hỏi cái ngôi trường xưa

Bao nhiêu kỷ niệm như vừa vặn mới nhất đây

Pha sương làn tóc cô thầy

Bảng đen thui phấn Trắng còn phía trên căn phòng

Con đò neo đậu bến sông

Đưa đàn thiếu nhi rét nồng yêu thương thương

Bằng lăng tím rụng cuối đường

Phượng buồn nỗi ghi nhớ vương vấn níu hè

Ríu ran chim hót cành me

Cánh diều ước mơ tao về tuổi hạc thơ

Bên trang giáo án từng giờ

Lặng thì thầm thầy vẫn fake đò qua quýt sông

Ngoài Sảnh vương vãi sợi nắng và nóng hồng

Chuyến đò trí thức mênh mông tình thầy

9. Ơn thầy

Tác giả: Vũ Hồng Tâm

Trăm năm Đạo lưu giữ ở đời

Tiên học tập chữ Lễ sau rồi chữ Văn

Ơn thầy khai sáng sủa chữ Nhân

Công thầy vun che bao phiên chữ Tâm

Dạy luôn luôn chữ Hiếu tình thâm

Khắc ghi chữ Nghĩa theo gót năm mon ngày

Chữ Đức thầy dạy dỗ cho tới nay

Cả luôn luôn chữ Tín mai này lập danh

Chữ Trung ngấm nghĩa tiếp tục thành

Có tăng chữ Chí xứng hero rồi

Chữ Hướng thực hiện vốn liếng cuộc đời

Theo nằm trong năm mon chữ Người đang được lên

Lời thầy em vẫn ko quên

Bao nhiêu chữ ấy đem mặt mũi trong cả đời

Cho mặc dù vật thay đổi sao rời

Ơn thầy xung khắc cốt những câu nói. năm xưa

10. Lời trầm thầy tôi

Tác giả: Phạm Duy Cầu

Có những chiều hè, phượng đỏ ối rơi
Còn đâu năm cũ, chuẩn bị qua quýt rồi.
Thương người các bạn cũ, ân sâu sắc nặng
Nhớ lại thầy xưa, tình chẳng phôi.

Muốn được cho tới chuồn, thầy nên có
Tâm trở nên chào đón, lẽ trò tôi.
Cho ko nên thất lạc, tình muôn thuở.
Nhận được đời phấn khởi, nghĩa thế thôi.

Thơ về thầy cô ngắn ngủi 2 câu

Thơ về thầy cô ngắn ngủi 2 câu

Thơ về thầy cô ngắn ngủi 2 câu

1.

Muốn sang trọng thì bắc cầu Kiều
Muốn con cái hoặc chữ thì yêu thương kính thầy.

2.

Ở phía trên ngay gần các bạn ngay gần thầy
Có công trau Fe sở hữu ngày nên kim.

3.

Mồng một thì chuồn đầu năm cha
Mồng nhị đầu năm u, mồng tía đầu năm thầy.

4.

Thời gian lận dẫu bạc cái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.

5.

Thầy cô kính yêu, trí thức vô hạn.

Dạy bảo bọn chúng em, trở nên người hiền khô.

6.

Tri thức ngoạn mục truyền dạy dỗ vô hạn,

Thầy cô như ngọn đuốc sáng sủa trái tim.

Xem thêm: khách sạn silk path huế

7.

Những bàn tay nhẫn nại dạy dỗ kiến thức và kỹ năng,

Con tim êm ấm truyền say mê học tập trò.

8.

Tâm huyết truyền cảm, những bước con cái chuồn,

Thầy cô che nên sau này tỏa sáng.

9.

Tấm lòng thầy cô trao trí thức dạy dỗ,

Ánh sáng sủa sau này, học tập trò tỏa sáng say.

10.

Ngọn nến trí thức thầy cô truyền tay,

Con đàng học tập trò tỏa sáng bước nhiều năm.

11.

Công phụ thân, áo u, chữ thầy

Gắng công nhưng mà học tập sở hữu ngày trở nên danh

12.

Thầy cô hiền khô hòa, trí thức sáng sủa ngời,

Dạy bảo chịu khó, nuôi chăm sóc tâm trạng thơ.

Thơ 4 câu về thầy cô

Thơ 4 câu về thầy cô

Thơ 4 câu về thầy cô

1. Có một nghề

Tác giả: Hồng Ngoãn

Có một nghề nghiệp nhưng mà giấy tờ Trắng bảng đen
Và làn tóc lại bạc tăng từng tối
Mỗi bước tiến đều trầm trồ rất rất vội
Chèo lái con cái đò sang trọng bến đợi bình yên

Có một nghề nghiệp nhưng mà xã hội tôn vinh
Gọi nhị giờ đồng hồ thân thích tình ơi Cô Giáo
Truyền kiến thức và kỹ năng rồi nghĩa nhân chính đạo
Mãi cứ yêu thương nghề… mặc dù ai bảo em sai…

Em lựa chọn 1 nghề nghiệp dẫu sở hữu một ko hai
Nấu “cháo phổi”… em miệt trau năm tháng
Từ sáng sủa sớm cho tới trời khuya xoạc vạng
Áp lực luôn luôn kề…bụi phấn Trắng luôn luôn rơi.

2. Kính thầy cô

Tác giả: Phạm Quang Thu

Ngày cuối thu ghi nhớ về ngôi trường cũ
Lệ tuôn lòng, ấp ủ gặp gỡ nhau
Ấu thơ ngắc ngứ song câu
Nhờ Cô giáo dạy dỗ, loại đầu thông minh

Sân ngôi trường cũ in hình năm tháng
Cây bàng già nua ganh đua phảng phất lá rơi
Bằng lăng tím biếc lòng người
Nhờ thầy cô dạy dỗ nên đời hôm nay

Bữa tái ngắt phù hợp lòng lênh láng quyến luyến
Tình thầy trò đang được nguyện ko phai
Nhờ thầy cô đang được trở nên tài
Lòng trân trọng nghĩa sau này sáng sủa ngời

Xin kính chúc Thầy cô mạnh khỏe
Dắt dìu bao trẻ tuổi chuồn lên
Sự nghiệp dạy dỗ vững vàng bền
Cháu con cái muôn thuở đáp thông thường non sông!

3. Cô giáo của con

Tác giả: Khuyết Danh

Mỗi Khi vô lớp
Cô mỉm cười thiệt tươi
Say sưa giảng bài
Giọng cô rét áp

Bạn này hoặc nghịch
Cô chẳng quí đâu
Bạn này siêng ngoan
Cô yêu thương lắm đấy

Cần như phân tử muối
Đẹp như hoa rừng
Cô giáo của con
Ai nhưng mà chẳng quý.

4. Nhớ mãi câu nói. cô

Tác giả: Phan Thị Tuyết Vân

Xa cái ngôi trường thân thích yêu
Đã bao lâu rồi nhỉ
Những câu nói. cô thủ thỉ
Em ghi nhớ cho tới bây giờ

Ngày ấy tuổi hạc chiêm bao mơ
Hay thẫn thờ thổn thức
Trái tim non rạo rực
Mùa phượng thắm Sảnh ngôi trường.

Những bài bác giảng thân thích thương
Thấm vương vãi lênh láng lớp bụi phấn
Cô như vầng trăng sáng
Dẫn lối đàng em đi

Nghe giờ đồng hồ dông tố thì thầm thì
Mà lòng xao xuyến mãi
Suốt đàng đời bươn chải
Luôn xung khắc ghi nhớ ân tình....!

5. Người fake đò

Tác giả: Khuyết Danh

Những mùa ganh đua qua quýt đi
Lại những mùa ganh đua tới
Giữa thế hệ chìm nổi
Lặng lẽ một con cái đò

Đưa bao lớp học tập trò
Qua loại sông tri thức
Lửa thương yêu thương đỏ ối rực
Hừng hực cháy vô tim

 Lặng lẽ và bình yên
Đưa con cái đò tri thức
Nào quản ngại chi đau đớn cực
Đưa đón những chuyến đò

Đã ai nhớ? Bao giờ
Người fake đò ngày ấy
Con sóng đời fake đẩy
Đến những bờ bến xa…

Thơ 20-11 ngắn ngủi về cô

1. Tri ân thầy cô

Tác giả: Quang Minh Vũ

Kính chúc thầy cô ...,Sức khỏe mạnh tràn!
Nhân ngày nghỉ dịp lễ cho tới, rộn ca vang .
Tri ơn huệ cử, tâm vô sáng sủa .
Dậy gạ trò ngoan ngoãn ... Học vững vàng vàng!
Đất nuớc mong đợi ... Người xứng đáng!
Công trở nên toại nguyện, mãi vinh danh .
Ơn người hướng dẫn, bao trí thức .
Cảm khái cho tới đời ... Trí tuệ khai!

2. Chúc mừng thầy cô

Tác giả: Đặng Ngọc Đào

Mừng ngày Giáo Dục rất đẹp hồng tươi
Tết của Thầy Cô rạng sắc ngời
Nắng sớm lộng lẫy vô cả nước
Nhân dân ngưỡng mộ chúc đều trời
Yêu nghề nghiệp giáo dục nhiều tâm đức
Mến nghiệp nằm trong xây vượt lên trước tuyệt vời
Vững có thể niềm tin tưởng kiến thức và kỹ năng chuẩn
Đưa thuyền giang sơn mạnh muôn thuở...

3. Ngày đầu năm ngôi nhà giáo

Nguồn: Sưu tầm

Ngày phấn khởi nài chúc những Cô Thầy

Mạnh khỏe mạnh, bình an, giọng hát hay

Họp mặt mũi cùng với nhau phấn khởi tiệc nhỏ

Hoa tươi tỉnh, chúc tụng thiệt đong đầy

Bao ngày vất vã mặt mũi ngôi trường lớp

Dạy gạ đàn em hăng hái say

Đóng hùn cho tới đời tăng sắc thắm

Vinh danh sáng ngời, cảm ơn dày …

4. Ước vọng 20/11

Nguồn: Sưu tầm

Bầu trời ngàn sao lấp lánh

Lung linh ước vọng học tập trò

Mái ngôi trường lộng lẫy đôi mắt sáng

Ngời ngời ước vọng thầy cô…

5. Tặng cô 

Nguồn: Sưu tầm

Tặng cô bao đóa hoa hồng
Tặng cô với tất cả mùi hương nồng sắc xuân
Tháng ngày giáo dục ân cần
Cho bao mới thêm phần dựng xây
Tiếng cô tưởng niệm mới nhất đây
Xây bao niềm hạnh phúc tràn trề kính yêu.

STT hoặc về thầy cô

STT hoặc về thầy cô

STT hoặc về thầy cô

  1. Nhân ngày Nhà giáo nước ta 20/11, chúc thầy cô luôn luôn tràn trề sức mạnh và thú vui vô việc làm, nhằm nối tiếp truyền hứng thú và giảng dạy dỗ cho tới học tập trò.

  2. Chúc thầy cô luôn luôn tràn trề tích điện tạo nên, nhằm biến hóa những buổi học tập trở nên những thưởng thức thú vị và lênh láng chân thành và ý nghĩa, tạo nên sự những hành trình dài tò mò trí thức lưu niệm cho tới học tập trò.

  3. Chúc thầy cô luôn luôn giữ vị ngọn lửa say mê và lòng hăng hái trong các việc giáo dục, nhằm rất có thể thắp sáng sủa niềm tin tưởng và tò mò tiềm năng vô tận trong những em học tập trò. Xin kính chúc mừng ngày Nhà giáo nước ta - ngày của những người dân ngoạn mục đại.

  4. Nhân ngày Nhà giáo nước ta 20-11, kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khoẻ, niềm hạnh phúc, công tác làm việc đảm bảo chất lượng và tiếp tục trở nên ngọn đèn soi đàng, mối cung cấp hứng thú vô tận cho tới học tập trò. 
  5. Ngày thời điểm ngày hôm nay, Cửa Hàng chúng tôi mong muốn gửi cho tới toàn bộ những người dân thầy yêu thương quý câu nói. chúc tràn trề niềm hạnh phúc và thành công xuất sắc. Mong rằng những nỗ lực và tận tâm của những các bạn sẽ luôn luôn được thông thường đáp bởi vì thú vui và trở nên tựu vô sự nghiệp giảng dạy dỗ.

Những bài bác thơ về thầy cô là mối cung cấp hứng thú và tri ân. Nhắc tao phải ghi nhận tôn vinh sự góp phần của những người dân thầy cô và nhắc nhở về độ quý hiếm của dạy dỗ. Chúng là câu nói. chúc mừng hạnh phúc và lòng hàm ân thâm thúy giành riêng cho những người dân đang được truyền đạt trí thức, truyền hứng thú cho tới tất cả chúng ta. Thiều Hoa cảm ơn các bạn đang được theo gót dõi bài bác viết!

Biên tập luyện Thiều Hoa - Nguồn ảnh: Internet

Xem thêm: điện máy xanh quận 7

Bạn sở hữu lý tưởng nội dung bài viết này?