con sông dùng dằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên huế rất sâu

Tuyển tập luyện chung

Một số bài bác nằm trong kể từ khoá

Một số bài bác nằm trong tác giả

Đăng vày Vanachi vô 26/07/2005 12:12, đang được sửa 3 lượt, lượt cuối vày hongha83 vô 28/12/2013 22:19

Bạn đang xem: con sông dùng dằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên huế rất sâu

Tạm biệt Huế - Xuân An phổ nhạc, hướng dẫn Yến trình diễn

Đang chuyển vận...

Tạm biệt Huế - Xuân An phổ nhạc, Hương Lan trình diễn

Đang chuyển vận...

Hồng Vân dìm thơ

bởi vì thế em dắt anh lên những ngôi đền rồng cổ
nên chén ngọc giờ chìm dưới mặt đáy sông sâu
những lăng mộ như hoàng thơm ngăn chặn ngày quên lãng
mặt trời vàng và đôi mắt em nâu

xin kính chào Huế một lượt anh đến
để ngàn lượt anh lưu giữ hư hỏng vô
em vô cùng thực nắng và nóng thì nhòa ảo
xin chớ lầm em với cố đô

áo white hỡi thuở mò mẫm em ko thấy
nắng minh đem bao nhiêu nhịp Tràng Tiền
nón vô cùng Huế tuy nhiên đời ko cần thế
mặt trời lên kể từ phía nón em nghiêng

nhịp cầu cong và con phố thẳng
một đời anh lên đường mãi chẳng về đâu
con sông sử dụng dằng dòng sông ko chảy
sông chảy vô lòng nên Huế vô cùng sâu

tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi van nài người chớ tắt ngọn sao khuya
tạm biệt nhé với cái thơm thì thầm lặng
anh về bên hoá đá phía mặt mày tê liệt.

Xem thêm: em của ngày hôm qua lyric

Huế 1980

Bài thơ này đã và đang được nhạc sĩ Xuân An phổ nhạc trở thành bài bác hát nằm trong thương hiệu.

[Thông tin yêu 1 mối cung cấp xem thêm đã và đang được ẩn]

Xếp theo:

Trang vô tổng số 1 trang (2 bài bác trả lời)
[1]

Bởi vì thế em dắt anh lên những ngôi đền rồng cổ
Chén ngọc giờ chìm dưới mặt đáy sông thâm thúy
Những lăng mộ như hoàng thơm ngăn chặn ngày quên lãng
Mặt trời vàng và đôi mắt em nâu

Xin kính chào Huế một lượt anh cho tới
Để ngàn lượt anh mãi lưu giữ vô mơ
Em vô cùng thực nắng và nóng thì nhòa ảo
Xin chớ lầm em với cố đô

Áo white hỡi thuở mò mẫm em ko thấy
Nắng minh đem bao nhiêu nhịp Tràng Tiền
Nón vô cùng Huế tuy nhiên đời ko cần thế
Mặt trời lên kể từ phía nón em nghiêng

Nhịp cầu cong và con phố trực tiếp
Một đời anh mò mẫm mãi Huế điểm đâu
Con sông sử dụng dằng dòng sông ko chảy
Sông chảy vô lòng nên Huế vô cùng thâm thúy

Xem thêm: u xơ tử cung kiêng ăn gì

Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi van nài Người chớ tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé với cái thơm âm thầm
Anh về bên hóa đá phía mặt mày tê liệt.

cho tui được mạn luật lệ sửa lại, theo đuổi tui đuợc bịt thì cần là như vậy nếu như sai ở đâu thì bà koan mang đến chủ kiến giùm. Đây là 1 trong những bài bác thơ vô cùng hoặc viết lách về Huế tuy nhiên tui vô cùng thích( vì thế tui là 1 trong những nguời con cái xứ Huế tuy nhiên,hihi)

Vô tư bao nhiêu kiếp mới mẻ trở thành thông thường dân